Đến làm khách trên sân Gò Đậu, thầy trò HLV Phan Như Thuật khá hứng khởi khi vừa có trận thắng Hải Phòng ở vòng trước. Trong khi đó, Bình Dương lại có trận hoà như thua trước Hà Tĩnh cũng ở vòng 13 trên sân Gò Đậu. Vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh rất muốn thắng trong cuộc so kè này.
Đá sân nhà, lực lượng lại được đánh giá cao hơn nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Bình Dương nắm thế trận và liên tục tổ chức những pha vây hãm trước khung thành thủ môn Văn Việt bên phía SLNA, nhưng họ vẫn chưa làm khó được khung thành của đội khách trong suốt 10 phút đầu trận. Ngược lại, SLNA cũng cho thấy chẳng phải dạng vừa, khi các cầu thủ trẻ xứ Nghệ vẫn có những pha đáp trả khiến hàng thủ của Bình Dương phải tập trung cao độ.
Tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh và chủ nhà đất Thủ vẫn là những người nắm thế chủ động, với những miếng tấn công được tạo ra trên phần sân của đội khách xứ Nghệ, nhưng điều cần thiết là bàn thắng vẫn chưa đến. Tiếc nhất là cú dứt điểm của Tiến Linh ở phút 25, bóng đi xoáy rất nguy hiểm, nhưng lại không vào lưới.
![]() |
Tiến Linh thi đấu với phong độ cao, khiến hàng thủ SLNA gặp nhiều khó khăn. Ảnh: internet |
Chủ nhà tiếp tục nắm thế trận khi hiệp 2 diễn ra và phút 53 bàn thắng đã đến với họ. Từ một tình huống tấn công, bóng được chuyền cho Tiến Linh để anh lao vào đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0. Bàn thắng giúp tinh thần của HLV Nguyễn Công Mạnh rất hưng phấn và tiếp tục áp đặt trên phần sân của đối thủ. Tuy nhiên, khi họ chưa có thêm bàn thắng thì lưới của Minh Toản bên phía chủ nhà đã rung lên ở phút 62, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.
Thực tế, Bình Dương có rất nhiều cơ hội ở trận đấu này, nhưng sự nôn nóng và cả sự hời hợt đã khiến đội chủ sân Gò Đậu chưa có thêm bàn thắng, dẫu họ đã có không ít cơ hội để hiện thực hoá điều ấy. Trong khi đó, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đã để lộ ra quá nhiều khoảng trống, may mắn là lưới của họ vẫn chưa bị xé thêm, phải đến phút 72, SLNA mới có cú dứt điểm đầu tiên.
Phút 73, Bình Dương đã đưa bóng vào lưới SLNA trong một tình huống khá nhạy cảm, nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng do công của Minh Khoa đã được công nhận: 2-0 cho chủ nhà.
Nhận 2 bàn thua, đội bóng xứ Nghệ gần như đẩy cả đội hình lên tấn công. Phút 89, hàng thủ Bình Dương mắc sai lầm và tạo điều kiện cho Hồ Khắc Ngọc thoát xuống dứt điểm rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
Trong thời gian còn lại, SLNA ra sức tấn công nhưng không tìm thêm được bàn thắng và chấp nhận trận thua 1-2 trước Bình Dương.
Với kết quả này, Bình Dương vượt Hà Tĩnh, vươn lên xếp thứ 5 trên BXH. SLNA bị Hải Phòng đẩy xuống vị trí áp chót.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin